Tháng ba Tây Nguyên

Đăng lúc: 18-03-2025 2:27 Chiều - Đã xem: 18 lượt xem In bài viết

i

Tháng ba này tôi lại về Tây Nguyên
Để thăm lại chiến trường xưa năm ấy
Đường Trường Sơn tháng ba là vậy
Vẫn mưa rừng mưa rả rích Trường Sơn.

Đoàn đã qua trận chiến đấu Tà Cơn
Rồi chúng tôi đi qua miền đất trống
Qua Biển Hồ thăm công trình đường ống
Đường dẫn dầu, đường có một không hai.

Năm mươi năm qua, lịch sử chưa dài
Nhưng cũng đủ để nhân dân ghi nhận
Trận mở màn Tây Nguyên khi đoàn quân ra trận.
Góp sức mình cho Giải phóng Miền Nam.

Thăm lại Tây Nguyên với tình cảm chứa chan
Hội Truyền thống Trường Sơn đã ghi bao kỷ niệm.
Nay về đây tình nghĩa bao lưu luyến.
Những tấm lòng với vùng đất Tây Nguyên.

Lưu Sỹ Mùi