Tháng Ba trẩy hội Đền Hùng

Đăng lúc: 20-03-2018 1:59 Chiều - Đã xem: 43 lượt xem In bài viết

Tháng Ba trẩy hội Đền Hùng

Hàng cây trổ lộc, tán rừng mướt xanh

Lá reo trong ngọn gió lành

Nắng lên nhuộm sắc trời xanh vô cùng.

Không gian vọng tiếng bập bùng

Trống đồng điểm nhịp – Vua Hùng luyện quân

Hòa vào với trống hội xuân

Câu “xoan” ai hát giọng ngân ấm rừng.

Kính dâng lên các Vua Hùng

Bánh dầy mịn trắng, bánh chưng xanh mềm

Nghìn đời nhớ mãi không quên

Chuyện Vua lội ruộng “tịch điền” ngày xưa.

Như là đi lạc cõi mơ

Kìa! Gà chín cựa nhởn nhơ bên đường

Voi chín ngà thoáng trong sương

Chín hồng mao – ngựa cuối đường ung dung…

Tháng Ba trẩy hội Đền Hùng

Hồn non nước nhập hòa trong hồn người.

Dẫu đi cuối đất cùng trời

Cõi thiêng – đất Tổ, là nơi ta về./.

Nguyễn Tường Thuật (cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình