Tháng Giêng ở làng

Đăng lúc: 25-12-2018 10:57 Sáng - Đã xem: 41 lượt xem In bài viết

Ảnh: Đồng Sỹ Tiến

Nghìn hoa khoe sắc đưa hương

Tháng Giêng thơm…đất trong vườn cũng thơm

Bén hơi Xuân, lúa xanh rờn

Cò về chao cánh dập dờn bãi sông.

 

Thàng Giêng…làng vãn việc đồng

Hội Xuân, trống gọi thì thùng râm ran

Gái trai ríu rít đường làng

Áo xanh, áo tím, áo vàng chen nhau.

 

“Lới lơ” hòa “Sắp qua cầu”

Lời “Xoan”, lời “Giặm”, “Mời trầu” … giao duyên

Gái làng múa tựa tay tiên

Bàn tay “Công chúa” tươi nguyên sắc đồng.

 

Thợ cày “Hoàng tử” nhà nông

Nhập vai “ngọt” tựa văn công tỉnh về

Chân đi hài ngấm bùn quê

Giọng như “nghệ sỹ” làm mê khối người…

 

Tháng Giêng…xanh đất, thơm trời

Người đi trẩy hội mặt ngời như hoa

Nhập hồn vào khúc dân ca

Trở về nguồn cội ông cha nghìn đời…

 

Nguyễn Tường Thuật (Cựu chiến binh)

Xã Thụy Văn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình