Thế là

Đăng lúc: 25-06-2024 3:02 Chiều - Đã xem: 58 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thế là đã thấy tên anh

Khắc trên bia đá long lanh nắng trời

Năm mươi năm đã qua rồi

Tưởng là thôi – tưởng là thôi còn gì?

 

Thế mà đời vẫn kiên trì

Đi tìm hài cốt chưa khi nào dừng

Con ơi mẹ quá là mừng

Bao người cũng thấy, vui chung cùng người

 

Mẹ tôi khóc nói nghẹn lời

Vội ôm lấy mộ lấy tôi vào lòng

Thế là thỏa nỗi ước mong

Đã tìm được chồng – về ở nghĩa trang

 

Con ơi con đến thắp nhang

Rồi con lạy bố – con đang mừng này

Mẹ tôi cúi xuống loay hoay

Lấy ra cái gói khăn tay gói gì?

 

Mẹ tôi xoa mộ thầm thì

Đây là hoa – nhẫn tặng khi lên đường

Gói này là gói yêu thương

Hôm nay em mở anh tường không anh?

 

Đeo nhẫn nước mắt vòng quanh

Ngón tay em lỏng không anh hay là?

Rồi mẹ rắc những cánh hoa

Khô vàng lên mộ như là bướm bay

 

Con trai ơi –con lại đây

Con tưới chén rượu thơm này đi con

Thế là đã hóa nước non

Bố tôi mất lại như còn người ơi!

 

Nghĩa trang lưu giữ tình đời

Ấm lòng an nghỉ của người hy sinh

Thế là trong cõi tâm linh

Mẹ tôi trọn nghĩa vẹn tình thủy chung

 

Cầu mong mẹ sống ung dung

Vui cùng con cháu vui cùng quê hương

Mong mẹ khỏe mạnh bình thường

Để còn nhớ bố nhớ đường vào thăm!

Nguyễn Hồng Quang

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên