Cùng “Tiểu đoàn Bà Thao”
Người từ huyền thoại về đây
Chiến trường mười sáu – hăm hai tuổi hồng
Thương quê, quyết chí xung phong
Thân bốn mươi ký gánh gồng trăm cân.
Người từ huyền thoại rừng xanh
Nước non biển sóng vây quanh sớm chiều
Tuổi xuân trút hết thương yêu
Mùa thay là mới, trời thêu mây vàng.
Người về, nửa thế kỷ sang
Mắt xưa thầm lặng nắng chang, mưa dầm.

Tác giả cùng Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Phạm Thị Thao tại buổi giới thiệu hai tác phẩm văn học Dưới những tán rừng, Tiểu đoàn Bà Thao về Tiểu đoàn 232.
20/10/2025
Nguyễn Nho Khiêm









































































