THU LẠ

Đăng lúc: 02-08-2021 3:01 Chiều - Đã xem: 52 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Thu đến năm nay rất lạ kỳ

Hạ dùng giằng mãi chẳng chịu đi

Triền đê nắng gắt như đổ lửa

Lúa chín vàng ươm, chẳng đúng thì

 

Hạt na mở mắt trông trời nắng

Gió tạt đầu cành lá vàng rơi

Mùa Vu lan đến, con ơn mẹ

Ngâu chẳng có mưa, khó gặp người

 

Bưởi, cam đọng mật, chuyển xám vàng

Hoa cúc đậm màu thật là sang

Vườn ai khéo đặt trông đẹp mắt

Đại đóa, họa mi lẫn cúc vàng

 *

Sân trường nhộn nhịp mùa khai giảng

Khai giảng xong rồi, học online

Covid quậy, toàn dân phòng chống dịch

Cách ly hoài, biết giải tỏa cùng ai

 

Kỳ phong tỏa[1], phố phường quang, vắng lặng

Gánh hàng rong, nhà mặt phố im lìm

Dân chỉ biết ngồi nhà, nhìn tư lự

Mong một ngày xã hội lại bình yên

 *

Cuối thu mưa dập, gió gào

Bão lũ liên tiếp tấn vào miềm Trung

Lũ tràn, nước ngập mênh mông

Đất trồi, núi lở, người không thoát rồi

 

Thủy điện, thủy lợi xả hơi

Người dân phải chịu cuộc đời đắng cay

Thảm họa đời sống phơi bày

Lợi ích bao kẻ- những tay phá rừng

 

Sống cùng lũ hay là ngăn, chống lũ

Phải điều hòa, phải kiềm chế thì hơn

Họa đơn chí hay là vô đơn chí

Chỉ con người mới hiểu được mà thôi./.

 Hà Nội, 25/10/2020

 NGÔ VĂN TUYẾN


[1] Giãn cách xã hội » theo Chỉ thị 16