Thu lặng

Đăng lúc: 25-09-2020 9:45 Sáng - Đã xem: 50 lượt xem In bài viết

 

Tiết trời Thu nay dường như khác lạ

Tháng chín rồi mà lá mãi vàng rơi

Bầu trời xanh hàng cây yên lặng gió

Cơn mưa chiều che khuất buổi hoàng hôn

 

Hạt sương mai phủ kín những con đường

Làm ướt áo mỗi lần em đến lớp

Trên hàng mi những hạt sương lắng đọng

Và lăn dài ướt đẫm má em thơ

 

Như đang khóc thương nhớ người xa vắng

Lòng chợt buồn nhìn theo áng mây trôi

Giữa khung trời chiều Thu im vắng lặng

Gió lùa về se chớm lạnh bờ môi

 

Tôi nhớ mãi những mùa thu năm ấy

Ánh hào quang rực sáng cả vùng trời

Nhưng Thu nay tiết trời như khác lạ

Chỉ lặng nhìn theo chiếc lá Thu rơi

Tháng 9/2020

Nguyễn Khắc Cảnh