
Áo trấn thủ. Ảnh internet
Kính dâng cha
Về quê gặp lại mùa đông
Gió lồng lộng thổi- cánh đồng heo may
Cha tôi vẫn thẳng đường cày
Áo mùa đông mỏng- chắc tay xá bừa
Mùa đông trời lất phất mưa
Về quê gặp lại ngày xưa…của mình
Về quê gặp lại Trúc xinh
Cây đa, bến nước, mái đình… trăng thanh
Chim chiều vỗ cánh- đồng xanh
Tiếng bà ru cháu- trong lành nhà quê
Mùa đông con lại tìm về
Mưa phùn gió bấc- não nề…mong qua
Nhà nông vất vả- thương cha
Gieo trồng, cấy hái…mái nhà ấm êm
**
***
Thương cha – áo mỏng mùa đông
Mong làm ngọn lửa – ấm nồng…dâng cha ./.
Nguyễn Anh Đào









































































