THƯƠNG CHỒNG

Đăng lúc: 13-03-2024 2:36 Chiều - Đã xem: 102 lượt xem In bài viết

 

Ảnh internet  

Thương chồng đan áo cho chồng

Đan chưa xong áo mùa đông đã tàn

Nàng khóc ân hận cố đan

Cho xong áo-cầu trời ban rét về

 

Trời cao lồng lộng đã nghe

Thấu lòng,tình  nghĩa phu thê giãi bày

Trời liền gọi gió bảo mây

Làm cho rét lại, lây phây mưa phùn

 

Đan áo xong,lòng nàng buồn

Thì trời đổ rét đậm luôn-nàng mừng

Gửi ngay áo ấm cho chồng

Chồng nàng  nhận được ấm nồng tình thương

 

Tháng ba rét đậm biên cương

Chồng mặc áo ấm  lại thương vợ hiền

Trời vui nhìn thấy bảo liền

Đây là rét -Trời ưu tiên cho nàng!

 

Nàng vui lòng dạ xốn xang

Trời đặt tên rét lại mang tên mình

Tháng ba trong tiết thanh minh

Rét Nàng Bân-rét đậm tình yêu thương

 

Chạnh lòng người lính biên cương

Ước sao có được người thương yêu mình

Như Nàng Bân – đan nghĩa tình

Vào tấm áo ấm chồng mình bạn ơi!

 

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tinh phường Trung Thành TP Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên