Tiếng hát giữa rừng Trường Sơn

Đăng lúc: 28-06-2023 8:15 Sáng - Đã xem: 100 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Chiến tranh không ai bào là vui

Nhưng niềm vui trong chiến tranh là điều có thật

Bom Mỹ dội tưởng chừng hủy diệt

Tiếng hát giữa rừng Trường Sơn, vẫn hào sảng vang lên!

 

Bộ đội Trường Sơn ngơ ngác đứng xem

Những cô văn công đẹp tươi rộn ràng múa hát

Chúng tôi – TNXP – vừa nghe vừa dập chân gõ bát

Vui tưng bừng nghe tiếng hát át tiếng bom!

 

 

Niềm vui ấy cứ hừng hực cháy lên

Trong tâm hồn chúng tôi mở đường Trường Sơn lịch sử

Tay cầm vô lăng vững thêm, lấp hố bom sinh tử

Từng đoàn xe chở hàng vào tấp nập ngày đêm

 

Lính bộ binh, may mắn cũng có lần được nghe hát

Nơi hậu cứ Trường Sơn – nhớ mãi không quên

Tiếng hát của đội văn công quân giải phóng

“Tiến về Sài Gòn[1]” – “Nổi lửa lên em[2]”…

 

Trường Sơn lúc bấy giờ, nơi hội tụ của những đoàn quân

Nơi hội tụ của những quân binh chủng

Chưa khi nào đông vui hào hùng dưới ngọn cờ giải phóng

Như chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc tiến thẳng về Sài Gòn!

 

Để khúc khải hoàn ca hào xảng vang lên

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng!

Giữa lòng Sài Gòn – niềm vui trọn vẹn

Tiếng hát vang lên mừng thống nhất non sông.

 

Trở về đời thường, tôi lại hát những bài hát cũ

Ai đã hát năm xưa nghe đến nao lòng

Để nhớ lại một thời xa thẳm

Tiếng hát giữa rừng Trường Sơn, vang hơn tiếng đạn bom!

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên


[1] Ca khúc của Lưu Hữu Phước, 1966

[2] Ca khúc (phỏng thơ Giang Lam) của Huy Du, 1967