Tiếng kèn Pí Lè gọi về

Đăng lúc: 19-11-2023 10:11 Sáng - Đã xem: 260 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

 

Tiếng kèn Pí Lè gọi về

Tình là men… rượu… tim nghe rộn ràng

Ơi tình em gái Tuyên Quang

Chưa về rượu uống Na Hang say rồi!

 

Chưa lần môi chạm làn môi

Bao lần em giấu nụ cười… muốn trao

Nhớ em cùng lớp thủa nào

Xa nhau từ ấy anh vào miền Nam…

 

Bạc đầu họp lớp… hân hoan

Lại mời anh… thăm Tuyên Quang (về nào!)

Một vùng rạng rỡ vàng sao

“Sơn kỳ thủy tú” hoa chào chim ca…

 

Nụ cười tiếng hát ngân nga

Nào cô gái Thái trong ta ngày nào…

Quê em lồng lộng trời cao

Nhớ bao hào kiệt anh hào tụ quân…

 

Thượng Ngàn công chúa Phương Dung

Vọng trong tiếng suối Na Hang nắng ngần…

Động Song Long, suối Mỹ Lâm

Cho anh mê mẫn… thác Năm Me quê mình

 

Em xinh cười hát bên đình

Nhớ về Trường cũ lại mình với ta

Tuyên Quang hương sắc ngát xa

Ta về tình… của xưa xa …. đất trời!

 

Tuyên Quang đất nở hoa tươi

Bên em múa hát lòng người vang ngân

Tuyên Quang một thoàng… tần ngần

Là em thủa ấy… (hóa – vần – thơ – anh!)

 

Yêu thầm nhớ trộm… xa xanh

Rượu Na Hang thơ xoay quanh điệu vần!

Trong anh… em – hóa – thiên – thần

Tháng năm say sắc hương xuân núi đồi!

 

Tuyên Quang ai bảo xa xôi

Trong anh còn mãi với người xa xưa!

Na Hang nâng chén rượu ngà

Gọi nhau họp lớp la đà… say… mê!

 

Tiếng kèn Pí Lè gọi về

Tình là men ủ… tim nghe rộn ràng…

 

           31/10/2023

HỒ BÁ THÂM