Tiếng thơm mãi còn

Đăng lúc: 20-07-2023 2:44 Chiều - Đã xem: 77 lượt xem In bài viết

 Kính viếng hương hồn Hà Văn Cách, người con xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã hy sinh anh dũng năm 1968, rà phá 49 quả bom nổ chậm, đến quả thứ 50, bom nổ thân xác anh hòa vào lòng đất mẹ. Tên anh được đặt cho một con đường ở Đồng Hới, Quảng Bình 

Hình ảnh đường phố Hà Văn Cách – Thành phố Đồng Hới. Ảnh internet  

Mảnh đất anh nằm xuống

Giờ khoai lúa ngát xanh

Quê hương nhớ tên anh

Hà Văn Cách cảm tử

 

Bom từ trường đã nổ

Anh trẻ mãi đôi mươi

Yên nghỉ lòng đất mẹ

Tiếng thơm để cho đời

 

Chúng tôi sẽ mãi mãi

Ghi nhớ  chiến công anh

Xây dựng quê hương mình

Ngày càng thêm giàu đẹp

 

 

Nguyễn Đại Duẫn

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn