Tình anh em cuốc và xẻng

Đăng lúc: 15-06-2020 1:25 Chiều - Đã xem: 56 lượt xem In bài viết

Tôi và anh bản thân làm từ sắt

Chỉ khác nhau tên gọi oắt mà thôi

Những lúc đứng mệt mỏi vẫn được ngồi

Công việc nặng anh em tôi làm cả

 

Suốt năm tháng chiến tranh đầy vất vả

Anh em tôi chẳng quản ngại nắng mưa

Cùng con người góp sức cả đêm trưa

Khi đường tắc vẫn dư thừa sức khỏe

 

Anh tên Cuốc còn tôi tên là Xẻng

Đã cùng nhau vượt hẳn mọi khó khăn

Đường Trường Sơn có mặt chẳng băn khoăn

Cũng ra trận ăn nằm cùng súng đạn

 

Cùng sống chết vượt qua bao hoạn nạn

Vượt hiểm nguy không nản chí sờn lòng

Lấp hố bom san đường thẳng lối vòng

Để đoàn xe một lòng ra tiền tuyến

 

Cuốc xẻng tôi sống cả đời trận chiến

 Chịu hư mòn và chịu tiếng rền vang

Anh em tôi” xẻng cuốc” vẫn không màng

Quyết thông tuyến để chuyến hàng ra trận

 

Trong chiến tranh cuốc xẻng tôi rất bận

Lúc thời bình lại lận đận dựng xây

Để đất nước từng ngày được no đầy

Đều có công anh em tôi đóng góp.

 

14/6/2020

Vũ Bình

TP Quảng Ngãi