Tình bạn chiến đấu năm xưa

Đăng lúc: 21-05-2024 2:17 Chiều - Đã xem: 142 lượt xem In bài viết

Hai ông ôm nhau khóc

Rồi ngắm nhau một hồi

Long lanh giọt nước mắt

Đặc chất lính cười tươi

 

Bố tôi pha chè Thái

Rót mời bạn lên chơi

Ông bạn uống tấm tắc

Mày ơi lâu lắm rồi…

 

Bố tôi đỡ lời bạn

Rồi từ từ ra ngoài

Vẫy tôi đến nói khẽ

Rồi lại vào tiếp lời

 

Con gà mái nhảy tổ

Tôi bắt vào thịt ngay

Mâm cơm xong tươm tất

Tôi lễ phép lên mời

 

Hai ông ngồi nhắm rượu

Cụng ly lời tiếp lời

Cậu khỏe tớ mừng lắm

Cuộc sống ổn mình vui

 

Người ta tiêu bạc tỷ

Bọn mình trợ cấp thôi

Đời sống được tạm ổn

Thanh thản là tốt rồi

 

Không có mày tao chết

Hôm ấy bị bom vùi!

Lại mất cẳng tay nữa

Ơn mày mãi mày ơi!

 

Mày bị thương vào đùi

Còn cứu tao cứu bạn

Ừ! Kể chi bom đạn

Ai cứu cũng thế thôi.

 

Chuyện không đầu không cuối

Hai ông cụng ly cười

Gắp cho nhau để bát

Rượu không say –say lời

 

Ơn giời ta với bạn

Sống tốt với mọi người

Thời nay không như trước

Tin nhầm người là toi!

 

Sáng hôm sau tiễn bạn 

Hai ông ôm nhau cười

Tao lên chơi rồi nhá

Hôm nào xuống tao chơi

 

Giờ thì mong gì nữa

Chỉ cần sức khỏe thôi

Mặc sẹo hành đau điếng

Chỉ làm khổ vợ thôi!

 

Nhưng mà này sắp tới

Cựu chiến binh sư đoàn

Vào thăm thành cổ đấy

Ta đi nhá mày ơi!

 

Bạn bước lên xe rồi

Bố tôi giơ tay vẫy

Chân thì đi chấm phẩy

Dưới bóng nắng đung đưa

 

Tình bạn chiến đấu năm xưa

Vẫn sâu nặng, vẫn hề chưa phai mờ

Bố tôi vui đứng ngẩn ngơ

Xúc động tôi viết bài thơ tặng đời!

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh phường Trung Thành TP phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên