TÔI GÓI VUÔNG TRÒN

Đăng lúc: 10-03-2026 8:53 Sáng - Đã xem: 8 lượt xem In bài viết

Ảnh internet  

Lá dong xanh mướt trải tình thương

Đựng đỗ thịt lợn với nếp hương

Tôi gói vuông tròn hình chiếc bánh

Chiếc bánh chưng xanh thuở Hùng Vương

 

Mỗi dạo tết về hồng bếp lửa

Xình xịch hơi bánh tỏa hương thơm

Cời than trông bánh cay khóe mắt

Ùa về nỗi nhớ đêm Trường Sơn

 

Ước đến khi nào ta có tết

Cái tết sum vầy xuân quê hương?

Nay tết đủ đầy e quên hết

Với ai chưa biết nỗi đau thương!

 

Tôi gói ý nghĩ vào chiếc bánh

Cho thật khéo tay thật vuông tròn

Đêm nay hương bánh thơm trời đất

Sáng mai cháu có bánh chưng con!

Nguyễn Hồng Quang 

TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên