Tôi không có mối tình đầu

Đăng lúc: 16-07-2023 5:52 Chiều - Đã xem: 89 lượt xem In bài viết

Ảnh internet    

Tôi không có mối tình đầu

Vào thời điểm ấy vì đâu thì vì

Cuối năm lớp bảy vừa thi

Xung phong nhập ngũ vội đi chiến trường

 

Trường Sơn rừng rậm mù sương

Dấu chân chưa có, chưa đường mòn đi

Đến ngày cây được khắc ghi

Tên người ra trận, đường đi mới thành

 

Chỉ có lính với rừng xanh

Trường Sơn bỗng hóa đô thành quân reo

Không hình con gái mang theo

Tếu nhau chưa biết tình yêu thế nào!

 

Tình đầu hương vị ra sao

Khi yêu, yêu đến mức nào thì say?

Ước gì được cái cầm tay

Của người con gái lúc này cũng không!

 

Viết vội nhật ký mấy dòng

Nếu tôi chết, lòng vẫn trong trắng lòng!

Mong ngày thống nhất non sông

Về yêu có muộn cũng không vấn đề

 

Bao năm biền biệt xa quê

Nay thắng giặc Mỹ trở về quê hương!

Gái làng xinh,mẹ tỏ tường

Ướm tôi với họ, yêu đương là vừa

 

Tôi đi tìm lại ngày xưa

Ước gì gặp lại tuổi vừa chớm yêu

Cầu mong Phật độ, trời chiều

Cho tôi tìm thầy tình yêu ban đầu!

Nguyễn Hồng Quang

Tổ dân phố Kim Tỉnh, phường Trung Thành, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên