TRĂM NẺO ĐI MỘT LỐI VỀ

Đăng lúc: 01-04-2026 9:04 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

 Kính tặng nhà thơ Bùi Công Định

 Đường các anh đi,

Đường chúng tôi đi,

Cùng chung hướng súng,

Chung khát vọng vì miền Nam giải phóng.

 

Năm tháng gian nan vượt suối băng ngàn.

Muỗi rừng vắt núi, bom cày đạn xới,

Máu nhuốm đỏ đường hành quân.

Đắp nấm mộ cho đồng đội hy sinh

Bạn nằm lại chúng mình đi nhé!

Ngày chiến thắng sẽ đưa bạn về quê mẹ,

Nước mắt nhoà chiều hoang.

 

Con suối cắt ngang,

Lũ tràn về phút chốc,

Cây cầu khỉ rung lên dưới dòng lũ ngập,

Đồng đội nữ trượt chân,

Mái tóc xanh chìm dưới dòng nước bạc…

Đội hình vượt thác,

Nắm chặt tay nhau,

Người trước kéo người sau

Nhanh chóng vượt qua toạ độ.

Đoàn quân vừa đi

Sau lưng rền vang bom nổ,

B52 cày nát cánh rừng.

Trường Sơn trước mặt,

Trường Sơn sau lưng,

Dưới những cánh rừng con đường vươn tới.

Những đoàn quân nối nhau đi vào trận mới,

Con đường mang tên Bác vươn xa

Ôm trọn đất quê nhà.

 

 Con đi trăm nẻo bôn ba

Chiều nay một lối về nhà mẹ thôi.

 

 Đà Nẵng,4/2026

 Đậu Trung Thành

 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn