Trên dòng sông này

Đăng lúc: 14-03-2024 2:36 Chiều - Đã xem: 85 lượt xem In bài viết

Sông Hương ở ngoại vi thành phố Huế. Ảnh internet  

 

Đâu phải tại con sông này!

Bạn tôi cứ nhìn không nói

 

Dòng sông xanh ngời ngợi

Chúng tôi kéo dây đo chiều ngang sông

 

Mặt nước là mốc đo mặt bằng

Mềm mại dưới bàn tay của gió

 

Chẳng phải lần đầu thả quả dọi

 đo chiều sâu lòng nước

Đào mẫu đất lên xem đất cứng hay mềm

Nét vẽ đầu tiên trang đồ án

Nhịp cầu sẽ từ chỗ này mà lên!

 

Mồ hôi có vị mặn

Nước mắt có vị mặn

Chúng tôi muốn tìm ra điều gì ở dòng sông này nữa

Khi nghĩ tới mười chín năm đất nước cắt chia

Sông cũng đau một dòng chia cắt

Nhưng vẫn chảy một dòng trong vắt

 

Có gì đâu!

Chỗ rộng nhất con sông cũng nhìn thấy mặt người

Bên ni bên tê cùng nghe một tiếng cười

 

Bạn tôi đã qua sông Hồng, sông Mã

Dựng bao nhịp cầu trên đường Trường Sơn

Bỗng run run khi giật ga nổ búa

Làng anh bên kia đồi Cồn Tiên

 

Chúng tôi không biết ngày biết đêm

Chỉ biết mình đang bắc nhịp cầu cho ngày thống nhất

Chỉ biết lòng đang rộn lên niềm mong ước

Mai xong nhịp này vào sông Hương

Đi nối tiếp đôi bờ yêu thương…

Trích trong tập THƠ VÀ TRƯỜNG CA tuyển chọn 

của nhà thơ Trịnh Ngọc Dự, Thanh Hóa