TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN

Đăng lúc: 10-09-2026 2:36 Chiều - Đã xem: 13 lượt xem In bài viết
Ảnh internet  

 

Trên đường ra trận ta gặp nhau
Tên – quê chưa biết đến từ đâu
Đã thành anh em, thành đồng chí
Tạc vào Trường Sơn để nhớ nhau

 

Trường Sơn tưng bừng chưa từng có
Hành quân đêm tối xuyên rừng sâu
Lội suối băng đèo ba lô nặng
Chim kêu vượn hót ở trên đầu

 

Thuở ấy Trường Sơn hoang sơ lắm
Chưa có đường đi chỉ rừng sâu
Đến khi xuất hiện chân người lính
Trường Sơn mới bừng sáng cờ sao

 

Như bàn tay xoè ra năm ngả
Đoàn thì ở lại, đoàn vào sâu
Hết một cung đường dừng chân nghỉ
Trạm khách nhộn nhịp lại tếu nhau

 

Vui như cắm trại ngày còn nhỏ
Mắc võng, mắc tăng, súng chụm đầu
Gõ bát chờ cơm vui đàn hát
Có anh xem ảnh ngắm người yêu

 

Đời lính trải qua bao trận đánh
Trận đánh nào nguyên vẹn bên nhau
Trận đánh nào ai còn, ai mất
Chiến trường sao tránh khỏi thương đau!

 

Khách đến khách đi bao trạm khách
Đến ngày thống nhất trạm về đâu?
Để lại Trường Sơn – chân đóng triện
Tên khắc trên cây vẫn tươi màu!

 

Mới đó đã nửa già thế kỷ
Tuổi xuân người lính để lại đâu?
Còn tình anh em, tình đồng chí
Vẫn còn nguyên vẹn thuở ban đầu!

 

Nguyễn Hồng Quang
TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên