Hồ Chí MInh bát ngát những mùa Sen
“Câu hát nào hát về sen Đồng Tháp
Vút lên tên Bác, sen nở sao vàng…
Có gì đẹp và thiêng liêng hơn thế
Hồ Chí Minh… bát ngát những mùa sen!”
Đứng bên bờ sông Côn
“Sông Côn chảy về chân trời vời vợi…
Ôi con sông nào sau lưng
Ôi con sông nào trước mặt
Con sông trong con dào dạt
À ơi Ví giặm lên ngàn
Diết da câu hò xứ Huế
Dòng sông dòng ca lịch sử
Dòng sông có gặp bể xa khơi
Cha ơi, con mang theo dọc suốt đường đời…
Dòng sông lòng mệ
Khát khao: Tất Thành!
Bay về đâu
Mây trắng trời xanh?”
Mỗi bước con đi có cha bên cạnh
“Hướng phương Nam Sài Gòn đi tới
Nguyễn Tất Thành từ đó xa cha
Đã thấy mình trùng trùng sức mạnh
Dứt bước ra đi để cứu sơn hà!
“Mỗi bước con đi có cha bên cạnh”
“Cha có hệ trọng gì cũng không được tìm cha”
“Nước mất trước lo tìm… Nước”
Cứ âm vang trên suốt chặng đường xa!”
Hồ Bá Thâm