TRỞ LẠI NƠI HẸN NHAU NĂM XƯA

Đăng lúc: 08-10-2026 11:25 Sáng - Đã xem: 35 lượt xem In bài viết

Ngày ấy tôi sinh viên sư phạm

Ở Hà Nội lâu nên kỷ niệm khá nhiều

Bạn gái trai thân nhau nhiều lắm

Trong đó có người tôi yêu.

 

Tôi nhớ một hôm đang học buổi chiều

Nhà trường báo tôi nhận lệnh lên đường nhập ngũ

Thời gian chỉ đủ cho chúng tôi tâm sự

Để tạm biệt nhau mai đã lên đường.

 

Tôi vội gặp em vào lúc tan trường

Hẹn tối nay gặp nhau ở đường Thanh Niên em nhá

Chỗ ghế đá quen chúng mình hay ngồi đó

Có bận gì em cũng cố đến với anh.

 

Không lỡ hẹn người yêu tôi đã đến rất nhanh

Tôi vội ôm lấy em quay mấy vòng quay tít

Em ngả vào ngực tôi ôm tôi thở gấp

Ngước lên nhìn tôi ánh mắt long lanh.

 

Ôi trong mắt em có trăng có anh

Có phượng đỏ đường Thanh Niên – đẹp quá

Vẫn ánh mắt ấy sao hôm nay rất lạ

Như muốn nói điều gì trong đêm chia ly?

 

Gió lạnh Hồ Tây em chẳng muốn về khuya

Ở bên tôi hết đêm, trước khi chia tay em nói:

Chúc anh lên đường mạnh chân khoẻ gối

Em đợi chờ anh đến ngày thống nhất nước nhà

Anh sống trở về ta làm lễ vu quy!

 

Rồi em chờ, chờ mãi theo thời gian trôi đi

Ngày thống nhất nước nhà mừng vui đã đến

Tôi trở về đã báo tin cho em biết

Và hẹn gặp nhau nơi ghế đá đường Thanh Niên.

 

Tôi hồi hộp đứng ngồi không yên

Sợ lâu rồi em quên tôi nên em không đến

Bỗng thình lình người yêu xuất hiện

Tôi vội ôm em quay tít mấy vòng.

 

Rồi cầm tay nhau dung dẻ dung dăng

Đi trên con đường Thanh Niên thơ mộng

Đêm Hồ Tây trăng thanh gió lộng

Ngồi ghế đá xưa bàn chuyện kết hôn.

 

Thời chiến tranh đâu chỉ có chuyện buồn

Mà cuộc đời còn nhiều niềm vui hạnh phúc

Chúng tôi cưới nhau, tôi về trường học tiếp

Đời sinh viên – người lính có vợ nuôi

Sống dưới mái nhà tranh hai trái tim vàng mơ ước

Nơi đất thép, quê chè vui cuộc sống bình yên.

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên