Trước một số điện thoại

Đăng lúc: 03-07-2025 3:13 Chiều - Đã xem: 32 lượt xem In bài viết

Sau buổi “giao lưu” bạn đem về số điện thoại

khép lại thời gian gần bốn mươi năm

khép lại khoảng cách gần bốn trăm cây số

sau ngày thống nhất

sau buổi chia tay…

Cuộc sống đầy những lo toan, bận rộn

trước mắt ta là số “di động”

Chỉ cần ấn nhẹ ngón tay,

con đường Trường Sơn buổi sáng mai sương chưa tan hết

một bình minh không tiếng bom đạn rít

em mảnh mai như hoa chớm đầu cành

sắc hương đằm qua năm tháng chiến tranh…

 

Chỉ cần ấn nhẹ ngón tay,

khuôn mặt người đàn bà quen thuộc

loáng thoáng nếp nhăn, mái đầu điểm bạc

đôi mắt đăm chiêu, nụ cười mãn nguyện

những vui buồn sau em…?

Ta đi qua thanh xuân, qua tuổi hồn nhiên

Khao khát lắm những điều còn chưa đến

Như con thuyền đã buông neo cập bến

Sóng ơi đừng dậy nữa chốn bình yên!

Trịnh Ngọc Dự