Tôi về tìm lại tuổi thơ
Để quên ngày cũ bên bờ sông Lam
Thẩn thờ đợi mẹ chợ tan
Một vuông bánh đúc cắt ngang trưa hè
Chiều vàng cỏ mật bờ đê
Cánh diều cõng nắng bay về sao hôm
Đêm nghiêng mặt trống đầu thôn
Điệu ví “Đợi bạn” nhịp dồn hồi vui
Vẫn vầng trăng cũ đấy thôi
Mà nghe câu ví lòng người tìm nhau
Tuổi thơ sao vội qua mau
Áo vương mực tím, quần khâu cỏ dày
Súng thép vội vã cầm tay
Xa quê biền biệt tháng ngày nhớ mong
Giờ về đứng lặng bên sông
Bờ xưa bến cũ mà không có đò
Đêm trăng vẫn vẳng câu hò
Bạn bè ngày cũ bây giờ nơi đâu?
Bến xưa nay đã bắc cầu
Bạn bè nay vẫn dãi dầu tìm nhau
Hoàng hôn đổ bóng xuống cầu
Tuổi thơ ơi! Đã bạc đầu tuổi thơ./.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng