
61 năm hôm nay gặp lại
Không bao giờ quên được 104
Đồng đội của ta một thời chiến đấu
Lúc đó còn trẻ trung hùng dũng
Mặt trận giao thông dũng cảm kiên cường
Đạn bom giặc Mỹ không sờn
Bám trụ trên đường Trường Sơn hùng vĩ
Thời gian đã hơn 1/2 thế kỷ
Mà kỷ niệm xưa vẫn âm ỉ trong tôi
61 năm hôm nay gặp lại
Đồng đội của ta 5 người ngã xuống
Chị Bảo, chị Khế, anh Thắng, anh Màng, anh Khương
Ở Trường Sơn các anh yên nghỉ
Để mẹ già mỏi mắt chờ trông
Đơn vị chúng ta vô cùng thương tiếc
Đã hy sinh cả một thời xuân biếc
Cho hôm nay và cho mai sau
Vài chục đồng đội đã thấm máu đào
Để lại Quảng Bình đất đổi quê hương
Các anh, các chị bị thương
Cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt
Đế quốc Mỹ chúng hòng hủy diệt
Mọi con đường vận chuyển vào Nam
Mặc hiểm nguy vất vả gian nan
Đồng đội của ta gan vàng dạ sắt
Hy sinh bị thương đường không để tắc
Cho từng chuyến xe vào Nam ra Bắc
Đảm bảo giao thông gìn giữ nước non
61 năm hôm nay gặp lại
Lần thứ 10 nhớ mãi không phai
Đồng đội của ta tóc đã sang màu
Tuổi đã già rồi còn đâu ngày ấy
Khuôn mặt không còn đẹp mãi như xưa
Nhiều bạn đã gầy, răng đã thưa
Nhưng đôi mắt vẫn đung đưa ngời sáng
55 đồng đội đã đi theo năm tháng
Bởi căn bệnh hiểm nghèo không ráng lại trần gian
Xin thưa các anh, các chị
Những người con quê hương đất Việt
Đã ra đi mang chiến thắng trở về
Một tấm huân chương chiến công còn đó
Tô thắm bề dày thành tích tỉnh Thanh
Ghi vào truyền thống Việt Nam anh hùng
Từ ngày thành lập đến nay
Tỉnh hội đã tặng cờ bay một vùng
Ta tự hào với một thời tuổi trẻ
Đã xung phong trong lúc chiến tranh
Góp sức mình để giành độc lập
Khi già rồi không còn băn khoăn nữa
Vì quãng đời ta đã hiến dâng
Cho độc lập tự do cho Tổ quốc
Và bây giờ trở thành bó đuốc
Soi đường cho con cháu noi theo
Tiến quân vào mặt trận xóa đói giảm nghèo
Xóa hết nhà tranh tre, nứa lá cột kèo
Cho nhân dân, thanh niên xung phong còn nghèo đói
Đó là lời Đảng ta kêu gọi
Cho hôm nay và cho mai sau
Cho đến khi hết những người nghèo
Quỹ Bầu ơi góp niềm vui phơi phới
Cho nhân dân, TNXP nghèo những căn nhà mới tình thương
Anh Tô Huy Rứa – người đồng đội quê hương
Góp phần xây dựng 104 ta vững bền
Quảng Xương nông thôn mới tiếng vang rền
Góp cho đất nước công bằng, văn minh
Ngày đó là bình minh của xã hội
Cũng là ngày hội của toàn dân
Anh Mận, chị Hiến lời ca
Chỉ huy trực tiếp xông pha chiến trường
Cán bộ chiến sĩ một lòng
Bọn đế quốc Mỹ đừng hòng chuyển lay
104 thời đại Hồ Chí Minh
Vang mãi một thời kỳ lịch sử
Bởi những đồng đội vào sinh ra tử
Góp một phần cho thống nhất giang sơn./.
Bùi Sỹ Tuyết
Phó Ban liên lạc TNXP
C104.N263 (N15) Trường Sơn









































































