Viết nhân ngày giỗ 10 cô gái Đồng Lộc 24/7
Ảnh internet
Tháng bảy này anh trở lại nơi đây
Tìm bóng hình em nơi ngã ba Đồng Lộc
Giữa nắng hạn những cánh đồng khô khốc
Mà đồi thông nơi em vẫn xanh thẳm một màu
Kỷ niệm ngày nào chiến đấu bên nhau
Lính phòng không và cô thanh niên tổng đội
Anh giăng lửa canh trời, em vá đường mỗi tối
Để đêm đêm cho những chuyến xe sang
Nhớ những chiều đi chặt lá ngụy trang
Gặp em thẹn thùng gội đầu trước ngõ
Hương bồ kết thoảng bay trong gió
Dáng xinh xinh và cái miệng cười tươi
Hai ta yêu nhau mà chưa kịp ngỏ lời
Chỉ những lá thư giữa khoảng bom viết vội
Chiếc khăn thêu gói hương hoa trập trội
Và bóng hình nhau mãi mãi khắc ghi
Rồi một ngày em đột ngột ra đi
Khi cùng đồng đội vá đường thông tuyến
Em ngã xuống cùng với bao ước nguyện
Thế là chúng mình chưa kịp nói lời yêu
…
Đồng Lộc hôm nay thay đổi quá nhiều
Tượng đài, tháp chuông, nhà bia tưởng niệm
Trước mộ em từng hàng người kinh viếng
Khói hương trầm quyện trong tiếng thông ru
Anh đứng lặng im bên hố bom thù
Khóe mắt cay cay và nỗi lòng thổn thức
Hình bóng em lại về trong ký ức
Khuôn mặt cười tươi và mái tóc bay bay
Em nằm đó giữa bao tháng, bao ngày
Vẫn bên nhau như ngày nào ra tuyến
Vẫn mãi tuổi hai mươi tràn đầy ước nguyện
Vẫn lược, vẫn gương như ngày ấy em ơi!
Đời lính mấy chục năm biền biệt muôn nơi
Anh vẫn luôn nhớ em, nhớ mùi hương bồ kết
Hai ta giờ đây là âm, dương cách biệt
Anh vẫn về đây
Để tìm lại bóng hình xưa.
17/7/2020
Trần Hậu Tám
Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hà Tĩnh