Vô cùng thương tiếc anh Nguyễn Văn Soong, tác giả bài thơ “Những nhánh lan rừng”

Đăng lúc: 10-10-2023 8:29 Sáng - Đã xem: 222 lượt xem In bài viết

          Vào lúc 2 giờ 16 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2023 anh Nguyễn Văn Soong (ảnh trên), sinh năm 1945, tác giả bài thơ “Những nhánh lan rừng” trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở số nhà 29, đường Trương Chí Cương, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Anh mất đi là một tổn thất lớn của gia đình, Hội Cựu TNXP Đà Nẵng mất đi người hội viên rất đỗi thân thương.

          Kể từ nay, cựu cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 (Cục Hậu cần Quân khu 5) không còn được nghe anh đọc thơ, không được đón đọc những bài thơ do anh sáng tác. Bài thơ “Những nhánh Lan rừng” anh tặng chị em Tiểu đoàn đã để lại trong tôi bao kỷ niệm sâu sắc.

          Để tỏ lòng tưởng nhớ anh, tôi xin chép lại bài thơ này:

Những nhánh Lan rừng

 

Ngày ấy em đi tuổi còn rất trẻ

Thời thanh xuân sức khỏe phi thường

Bàn chân em băng khắp những nẻo đường

Tải đạn, khiêng thương, tiễn đoàn quân ra trận

 

Bộ bà ba sờn vai mưa ướt sẫm

Tối ngồi quanh bên bếp lửa hong khô

Dưới đạn bom em vẫn hát, vẫn hò

Lưng cõng trăm cân đôi chân vạn dặm

 

Ghềnh đá tai mèo ghi những chiến công

Trên đường đi thấy suối trong, người vắng

Cùng hè nhau xuống suối tắm làm “Tiên”

Rồi cùng nhau lại vác lại khiêng

Những thùng đạn ra chiến trường đang đợi

 

Vững gối trèo lên đèo cao vời vợi

Ngọn gió rừng vuốt vội mái tóc em

Khi trở về đi rất nhẹ, rất êm

Để thương binh nằm yên trên cánh võng

 

Đối với lính vẫn là em bé bỏng

Rất hồn nhiên, trong trắng, khát khao …

Năm tháng Trường Sơn dấu ấn tự hào

Lính Bà Thao đã đi vào huyền thoại

Những nhánh lan rừng giữ mãi sắc xuân.

Kính tặng các chị Tiểu đoàn vận tải nữ 232  (Tiểu đoàn Bà Thao)

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 Nguyễn Văn Soong

 

          Thay mặt toàn thể chị em, chúng em cầu mong anh an giấc ngàn thu!

 Phạm Thị Thao

 Chủ tịch Hội Cựu TNXP T.p Đà Nẵng, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn vận tải nữ 232