Với em chiều nay

Đăng lúc: 09-05-2022 11:14 Sáng - Đã xem: 34 lượt xem In bài viết

Ngã ba Đồng Lộc bị bom đạn cày xới, hố bom nằm san sát nhau (ảnh: Tư liệu)

Về với em

Đồng Lộc chiều nay

Đã xa rồi tiếng bom cày đạn xới

Không còn những bữa cơm nuốt vội

Xẻng cầm tay lao tới những cung đường

 

Về với em chiều cuối năm

Lòng nao nao nghe câu hò ví dặm

“Trời mô xanh bằng trời Can Lộc

Nước mô xanh bằng dòng nước sông La[i]

Giữa ngọt ngào ngan ngát hương hoa

Cả tiểu đội dọc ngang đủ mặt

Tần, Cúc, Xuân, Hợi, Rạng

Hà, Hường, Nhỏ, Xuân, Xanh

Nét xuân trên khuôn mặt tươi ngời

Những dòng tên

Gương mặt

Cuộc đời

Bất tử

 

Về với em gặp lại bài ca

Xẻ dọc Trường Sơn

Cho đất nước rộng dài

Như tuổi thanh xuân các em ngày ấy

Bão tố mịt mù

Vẫn cháy sáng niềm tin

 

Chiều nay anh nghiêng mình

Lặng lẽ

Trước Ngã ba Đồng Lộc.

 

Lê Ngọc Huân

 


[i] Trích trong nhạc phẩm Người Con Gái Sông La của nhạc sỹ Doãn Nho