Ảnh internet
Mỗi lần vượt cổng trời kéo khó[i]
Đủ bồng bềnh mây trắng Sốp Cộp[ii] ơi
Mỗi lần đến là trầm tư với đá
Là trọn đời đeo đẳng mãi không thôi
Chốn nơi ấy bao nhiêu năm vẫn đợi
Nơi bao lần gặp gỡ của tình yêu
Chợ lưng núi ngày hội mừng thông tuyến
Nậm công ơi nhớ lắm tiếng suốt reo
Nhớ năm tháng mở đường ra mặt trận
Những đoàn xe hối hả lá ngụy trang
Người ra đi có bao giờ trở lại
Những cây cầu vẫn đứng đợi xe sang
Vẫn kéo khó in dấu bao kỷ niệm
Vẫn bồng bềnh mây trắng sốp cộp ơi!
Bao đồng đội đi không về được nữa
Bao linh hồn phiêu bạt chốn phương trời
Sốp Cộp ngày nay thành huyện mới
Kéo khó ngày xưa, nay rừng quả bạt ngàn
Không còn là nơi trung chuyển những kho hàng
Không còn là đỉnh cao khu rừng già heo hút
Chỉ còn lại những điều em mơ ước
Hết chiến tranh rồi đất nước lại vào xuân
Chu Khắc Tuyên
[i] Kho trung chuyển hàng ra biên giới Việt Lào
[ii] Sốp Cộp là huyện có vị trí đặc biệt khó khăn, nằm xa trung tâm kinh tế, văn hoá, xa tỉnh lỵ. Đường biên giới dài 120 km giáp với huyện Phôn Thoong tỉnh Luông Pha Băng huyện Mường Ét và huyện Mường Son tỉnh Hua Phăn nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào