Ảnh internet
Thỉnh thoảng anh gọi điện báo tin
Nhà Tưởng niệm chiến sĩ Đường 20 ở Aky đang xây dựng
Tôi lại bồi hồi mong ngóng ngày về viếng thăm
Và với các anh đồn biên phòng nơi biên giới xa xăm…
Nào Cà Roòng – A Ky- Cua Chữ A… một thời lửa đạn
Mưa dầm dè sập lún suốt cả đoàn xe
Bom nổ chậm cầm canh, máy bay thù gầm xé
Vẫn là em lăn bom gạt đá đắp đường dưới ánh sao Khuya
Máu đồng đội đổ tràn cuối dốc
Thịt xương trên đầu ngọn cây tua tủa tuốt trần
Mang cả tuổi xuân nối nhịp đường chiến trận
Bao người hóa Thần gửi trái tim mình theo chiến dịch đông xuân….
Ôi hôm nay Nhà tưởng niệm các chị các anh
Ghi tạc sắt son lòng vàng vào Trường Sơn mãi mãi
Dòng suối A Ky dạt dào nhân ái trong lành
Hương thơm ngút ngàn theo mây gió vờn quanh…
Nhà Tưởng niệm chon von trên đỉnh Trường Sơn
Là lòng tri ân bao thế hệ những bông – hoa – anh – hùng – liệt- sĩ
Như ngàn sao Phu Lai Nhích… mãi mãi rạng ngời
Nở ngát chân trời thương nhớ khôn nguôi
Mặt trời và vầng trăng xưa còn đó
Ta còn đây với con đường huyền thoại đã tạc vào sử xanh
Con cháu nâng cấp mở rộng đường đi tới chân trời hạnh phúc
Lớp lớp cháu con rồi lại về đây Nhà tưởng niệm hát khúc quân hành!
25/1/2021
Hồ Bá Thâm