Xuân đầu tiên xa nhà

Đăng lúc: 15-12-2018 9:25 Sáng - Đã xem: 231 lượt xem In bài viết

                                           

Chiều cuối năm ở rừng

Xuân đầu tiên xa nhà

Lòng buồn chợt thoáng qua

Rồi nhớ mẹ, nhớ cha

 

Đêm giao thừa ngồi đây

Đồng đội tay nắm tay

Lửa hồng ngồi quây quần

Đời xung phong đón Xuân                 

 

Đứa nào cũng nói nhớ

Chút nắng ấm quê nhà

     À ơi, cội mai của cha trồng

     Con không về lặt lá

 

     Chắc mai buồn ít bông

     Cha ngồi mãi chờ trông

     À ơi, trên bàn thờ ông bà

     Nhớ hoài mâm ngũ quả

     Cầ[i]u, dừa, sung, xoài, đủ  

     Cùng nhau cúng giao thừa

 

Chiều cuối năm xa nhà

Xuân đầu tiên ở rừng

Lòng tràn bao vấn vương

Ngày gia đình bên nhau

Bao lì xì cha trao

Chứa đựng ngàn mến thương

Dưa hành, hàng đối đỏ

Ngoài sân ngàn sắc hoa

Đứa nào cũng nhớ quá

Một chút xuân quê nhà./.

Tết năm 1976, Xuân đầu tiên xa nhà của đời TNXPP C1 áo xanh ở Xuyên Mộc

TRẦN VIỆT SƠN

 

 


[i] Mảng cầu (na)