Ảnh internet
Xuân về mường bản của em
Hoa thêm nở rộ, quả thêm trĩu cành
Tỏa hương thơm mát trong lành
Quyện vào trang sách đẹp thành vần thơ
Mùa xuân tháng đợi năm chờ
Xua đi hết cảnh xác xơ Đông tàn
Xuân về vui bản,vui làng
Chim non ríu rít, rộn ràng lời ca
Bạn bè Nam, Bắc gần xa
Thi đua chăm học nở hoa điểm mười
Nay mai em lớn thành người
Sẵn sàng tung cánh phương trời bay xa
Đáp đền công đức mẹ cha
Đẹp lòng vừa ý ông bà, thầy cô .
NGỌ NGỌC THƠ
Hội viên thơ Đường luật Việt nam, Tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh hóa