Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ban Xây dựng 67 Trường Sơn anh hùng (23/4/1967 – 23/4/2027), Ban biên tập trân trọng giới thiệu bài Văn tế các anh hùng liệt sĩ tại 3 Nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị: Thọ Lộc, Vạn Ninh, Tân Ấp của nhà thơ Hồ Văn Chi – Nguyên Phó Tổng giám đốc Cienco5. Tác giả coi đây như một nén tâm nhang tỏ lòng thành kính tri ân công đức các anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Ấp. Nguồn: Người đưa đò

Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc. Nguồn: Dân trí

Nghĩa trang liệt sĩ Vạn Ninh. Nguồn: cuutnxpvietnam.org.vn
Than ôi!
Mây hòa sắc thắm quyện bóng anh linh,
Trầm tỏa hương thơm ấm hồn liệt sĩ.
Tận hiến giữa chiến trường,
Quây quần nơi đất Mẹ.
Máu xương đổ xuống bồi tụ giang sơn,
Hồn phách bay lên kết thành nguyên khí.
Trường Sơn một thuở vì nước quên thân,
Tổ quốc muôn đời ghi ơn tạc nghĩa.
Những năm ấy:
Ban “Sáu Bảy” đội ngũ kiên cường
Đường Trường Sơn chiến công kì vĩ
Tây Quảng Bình ác liệt không nề
Đông Khăm Muộn gian nan sá kể
Bạt vách đá, mở tuyến 20 từ Phong Nha qua đất Trung Lào
Lấp hố bom, thông đường 16 từ Thạch Bàn tới đầu Quảng Trị.
Cả vạn xông lên để tuyến đường vươn tới, lớp lớp thảy anh hùng,
Hơn ngàn ngã xuống cho xe pháo vượt qua, người người đều dũng sĩ.
Nhớ anh linh xưa!
Nhập ngũ Thanh niên xung phong
Vào đoàn Trường Sơn chống Mỹ
Phá vách đá mở đường, đèo cao vực thẳm, gian nan chẳng nao lòng,
Lấp hố bom thông tuyến, pháo sáng bom rền, hiểm nguy nào nhụt chí.
Tâm hồn sáng tựa giọt sương mai
Khí phách cao hơn làn sóng bể
Ngày đêm bám tuyến ấy phương châm
Cuốc xẻng cầm tay là vũ khí
Ngã ba Thọ Lộc, ngầm Long Đại pháo hạm thù tập kích, đội ngũ vẫn kiên cường,
Đèo Pu La Nhích, cua Chữ A máy bay địch bổ nhào, tinh thần luôn bền bỉ.
Noi theo chí Anh hùng Nguyễn Tri Ân
Học tập gương Anh hùng Nguyễn Kim Huế
Đứt tuyến tựa đứt lòng, kiên cường mở lối, ác liệt quyết không lùi
Cháy xe như cháy ruột, dũng cảm cứu hàng, hiểm nguy nào sá kể.
Dầm mưa dãi nắng, nơi tuyến lửa, đồng đội chan hòa,
Nhạt muối đói cơm, chốn rừng sâu, chị em chia sẻ.
“Máu có thể rơi”, từng trọng điểm vang dội lời thề
“Đường không thể tắc”, bao tấm gương lưu truyền vạn kỷ.
Tiếc thương thay!
Câu thề mới tỏ vội bỏ anh em
Lời hẹn chưa thành đã lìa cõi thế
Vượt sông sâu gặp lũ, có đồng đội mãi biệt tích tăm hơi,
Mở tuyến tránh bị bom, nhiều anh em không vẹn toàn thân thể.
Đỉnh Trạ Ang, mấy mươi liệt sĩ, đau đớn cả công trường,
Hang Tám Cô, cả tám anh hùng, thảm thương toàn đơn vị.
Cùng đồng đội trải nhiều cuộc gian nan,
Với quê hương chưa một giờ hoan hỷ.
Đường Trường Sơn cả triệu tấn bom,
Ban “Sáu Bảy” hơn ngàn liệt sĩ!
Nay kính thưa rằng:
Dâng ly rượu trắng, chiêng nhỏ thỉnh hồn
Thắp nén hương thơm, lòng thành kính lễ
Ghi ơn cống hiến, thổn thức con tim
Cảm đức hy sinh, nghẹn ngào suối lệ.
Tuổi thanh xuân, xương máu gửi chiến trường,
Lòng can đảm, tinh anh hòa sông bể
Với đồng đội tuy khác quê hương,
Chung đất Mẹ đã thành tri kỷ
Đồi cao gió lộng, phảng phất anh linh,
Đất rộng hương bay, dạt dào nguyên khí.
Trời xanh soi chứng lòng thành,
Gương sáng lưu truyền hậu thế.
Cẩn cáo!
Hồ Văn Chi, nguyên Phó TGĐ Cienco5









































































