CHUYỆN Ở TRẠM PHẪU TUYẾN ĐẦU

Đăng lúc: 04-08-2026 9:15 Sáng - Đã xem: 31 lượt xem In bài viết

Trạm phẫu tiền phương đặt tại làng Pinh, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. (trước đây) 

Các bạn tưởng tượng xem
Đau đến mức  độ nào
Khi cưa chân không có
Thuốc gây mê- thuốc tê !

Thương bình nằm trên đất
Cẳng chân  máu đầm đìa
Bác sí quyết không khóc
Ra quyết định tức thì

Cưa chân để cứu sống
Thương binh mặt trận về
Vết thương đã hoại tử
Nếu chần chừ không cưa !

Anh đau nhắm nghiền mắt
Hai hàm răng cắn chặt
Tiếng hát làm thuốc mê
Trong đớn đau đứt ruột

Bác sĩ ngồi đánh phệt
Nhìn thương binh nằm đờ
Vội vàng đặt ống nghe
Lên ngực người chiến sĩ

Bỗng nghe tiếng ú ớ
Miệng hé nở nụ cười
Long lanh đôi mắt sáng
Anh đã sống lại rồi!

Mọi người lau nước mắt
Không san được nỗi đau
Với thương bình – tử sĩ
Ở trạm phẫu tuyến đầu

Chiến trường khốc liệt thế
Mấy ai có biết đâu
Tôi xin kể chuyện ấy
Với thế hệ  mai sau!

Nguyễn Hồng Quang

TDP Kim Tỉnh, phườngTrung Thành, tỉnh Thái Nguyên