Vọng phu và Tình đồng đội

Đăng lúc: 02-01-2018 10:21 Chiều - Đã xem: 39 lượt xem In bài viết

VỌNG PHU

Vọng phu ơi!- Chị bảo này

Đời em khổ một – chị đây cực mười

Hồi còn mười tám, đôi mươi

Cái duyên của chị khối người cầu mong

Đường Trường Sơn chị xung phong

Bom dồn – ngực nép – sốt rừng – khô da

 

Khi về như thể bà già

Còn đâu xuân nữa để mà được yêu

Riêng em còn được chồng chiều

Trời ban cho có con yêu để bồng

Chồng khuất em phải thay chồng

Nuôi con khôn lớn để lòng đẹp hơn

 

Sao em hóa đá vô hồn

Thiệt thân – tội một, khổ con – tội mười

Bồng con xuống núi đi thôi

Ngóng chồng như thế đủ rồi vọng phu

Chị đây mấy chục mùa thu

Mấy mươi mùa hạ biết chờ ai đâu

 

Đời người ai biết nông sâu

Bên chị đồng đội trọn câu nghĩa tình

Khi đau yếu, lúc trở mình

Trong nhà đầy ắp bóng hình người thân

Sớm trưa chiều tối bao lần

Bên nhau xúc động trong ngần lời khuyên

 

Tuy không lắm gạo nhiều tiền

Đời mà như thế cõi tiên nào bằng.

 

TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Tôi về thăm chiến trường xưa

Viếng người đồng đội tuổi vừa đôi mươi

Vì dân dâng hiến cuộc đời

Bao năm sống ở phương trời xa xôi

 

Thời gian tóc bạc, da mồi

Mắt mờ, chân chậm, đứng ngồi khó khăn

Ước mơ chăn trở nhiều năm

Nhưng vì manh áo, miếng ăn khó thành

 

Khôn thiêng chứng dám lòng thành

Gặp nhau bên nấm cỏ xanh dặm trường

Xin được thắp nén tâm hương

Viếng người đồng đội mở đường năm xưa

 

Nhớ khi nắng sớm, chiều mưa

Đường chưa thông vẫn say xưa hoàn thành

Nhớ ngày các chị, các anh

Hát vang mãi khúc quân hành tuổi xuân

 

Quên đi đạn rít, bom gầm

Làm cọc tiêu sống bên ngần xe qua

Vinh quang thế hệ chúng ta

Được cống hiến vì nước nhà yên vui

 

Viếng anh lòng dạ bùi ngùi

Nhớ anh đồng đội một thời không quên.

Ảnh: Minh Ngọc

 Trần Liên

PCT Hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc