Nghìn năm nghiêng kỷ niệm

Đăng lúc: 05-08-2018 9:10 Sáng - Đã xem: 49 lượt xem In bài viết

Ảnh: Internet

1-
Hoa Lư nghiêng núi đá
Rồng nghiêng chật núi khe
Vua lên nghiêng thời thế
Sông Hồng, Đô nghiêng về!

Bốn bề nghiêng mênh mông
Rồng cuộn mình nghiêng sông 
Hổ ngồi nghiêng đồi núi
Gió lộng nghiêng vẫy vùng…

Đâu nghiêng về Tây Đông
Đâu nghiêng về Nam Bắc
Bằng phẳng nghiêng bàn thạch?
Nước non, nghiêng âu vàng!

Khanh tướng nghiêng: một lòng
Vua nghiêng tay chỉ lối
Cờ cắm đô nghiêng bay
Thời thế nghiêng vận nước

Vua nghiêng lời tâm sự
Tôi trung nghiêng thì thầm
Lòng dân không nghiêng ngửa
Nghiêng nghiêng bóng âu vàng!

Rồi Như Nguyệt nghiêng quân
Rồi Bạch Đằng nghiêng sóng
Đống Đa nghiêng xác thù
Ngả nghiêng hồn vía giặc!

Ba Đình nghiêng nắng mới
Bác nghiêng nghiêng tay chào
Độc lập không nghiêng ngửa
Nắng vàng nghiêng cánh sao!

Bão tố nào nghiêng ngửa
Niềm tin nghiêng được nào
Đổi mới nghiêng thời thế
Bạn bè nghiêng bên nhau!

Rồng bay nghiêng trời đất
Nghiêng năm châu vào đâu
Ta nghiêng vào hội nhập
Nghiêng muôn cõi mạnh giàu!

Cờ hòa bình nghiêng gió
Ai về đây nghiêng mình
Dáng anh hùng nghiêng đất
Nghêng bên nhau tâm tình…

Cờ hồng bay nghiêng gió
Sao vàng nghiêng nắng xuân
Cờ hoa nghiêng vẫy vẫy
Bóng ai nghiêng đoàn quân?

Má đào nghiêng ngọn lửa
Lửa nghiêng cháy hồn tôi
Trái tim nghiêng một nửa
Nửa còn nghiêng cho ai?

Pháo hoa nở nghiêng trời
Hiện tại nghiêng quá khứ
Hào quang nghiêng một thời
Ai nghiêng lòng mãi mãi?

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Xưa – Nay nghiêng bên nào
Cờ bay nghiêng trong gió
Hồn nước nghiêng nao nao!

Ảnh: Internet

2
Hội tụ nghiêng nhân quần
Rồng bay nghiêng bão tố
Bóng nghiêng nghêng bình an
Đêm pháo hoa nghiêng phố!

Bóng hồ nghiêng Trấn Quốc
Chuông chùa nghiêng thinh không
Em về nghiêng chiều tím
Non nước nghiêng vào lòng

Bóng cây nghiêng mặt nước
Nắng nghiêng đền Ngọc Sơn
Bóng nghiêng chân lữ khách
Tháp bút viết nghiêng trời!

Rồng bay nghiêng Hoàng Thành
Bóng ai nghiêng giếng Ngọc
Ngói nghiêng nghiêng nắng trời
Hoàng Thành nghiêng mắt khách!

Tre ngà nghiêng bên Lăng
Nghiêng lời ru mẹ hát
Võng trời nghiêng vầng trăng
Ta vào nghiêng bên Bác!

Cổ Loa nghiêng thưở nào
Trái tim nghiêng lên óc!
Lông ngổng nghiêng tình ai
Để ngả nghiêng thành quách?

Bà Chúa Kho nghiêng bóng
Kho lương nghiêng quân thù
Khói hương nghiêng thành kính
Nữ nhi nghiêng thế thời!

Rùa nghiêng lưng bia đá
Nghiêng chở bao nhân tài
Đạo nào mà nghiêng ngửa
Nền móng nghiêng lòng ai?

Thánh Giống nghiêng chào mẹ
Áo giáp nghiêng trời hồng
Tre ngà nghiêng bóng mát
Ao làng nghiêng chân ai?

Cờ hồng bay nghiêng gió
Sao vàng nghiêng nắng xuân
Cờ hoa nghiêng vẫy vẫy
Bóng ai nghiêng đoàn quân?

Em về nghiêng phố cổ
Hoa sữa nghiêng về đêm
Ghế đá nào nghiêng bạn
Lửa hồng nghiêng gió Đông!

Tuổi trẻ nghiêng thời thế
Tình yêu nghiêng bao lòng
Bão nào nghiêng đôi lứa
Say say nghiêng môi hồng

Yếm đào nghiêng Quan họ
Em múa nghiêng sân chèo
Ví dặm nghiêng làng nước
Ca trù nghiêng lòng ai?

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Xưa – Nay nghiêng bên nào
Tóc bay nghiêng trong gió
Nghiêng hương sả nao nao!

Ảnh: Internet

3-
Giấc ngủ nghiêng về đêm
nghiêng về Hà Nội
Nghiêng buồn vui khó nói
Nghiêng bên em hoàng hôn…

Gió nào nghiêng hơi độc
Nắng nào nghiêng mắt cay
Đất nào nghiêng sầu đầy
Không khí nghiêng ngột ngạt…

Giấc mơ nghiêng thảng thốt
Cái xấu nào nghiêng tốt
Cái đau nào nghiêng vui
Cái đau nào nghiêng lời

Đau nghiêng cây Xưa đổ
Gốc trơ nghiêng trong gió
Kẻ nào cưa nghiêng lòng
Nhựa chảy nghiêng như máu

Đau nghiêng nét xưa tàn
Đường mở nghiêng di tích
Trơ nghiêng bao xương thịt
Đổ nghiêng về hôm nay..

Đau nghiêng bao hồ lấp
Nhói nhói nghiêng vào tim
Hồ chết nghiêng chết đứng.
Rác rưởi nào nghiêng dòng

Xác nào chết nghiêng bờ
Chết nghiêng và chết ngửa
Ai đâm thẳng đâm nghiêng
Trái tim nghiêng máu ứa!

Bé bị đánh nghiêng mặt
Đạo lý nghiêng ngả rồi!
Bao tiền tài nghiêng đức
Thiện ác nào ngả nghiêng

Nghiêng chào nghìn năm tuổi?
Nghiêng chào đang hiện đại?
Nghiêng chào nào nhân văn?
Nghiêng cành hay nghiêng gốc?

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Buồn – Vui nghiêng bên nào
Tóc bay nghiêng trong gió
Hương nào nghiêng nao nao!

Ảnh: Internet

4-
Con đường nghiêng về đâu
Nghiêng bên Dân bên Cán?
Dự án nghiêng chốn nào?
Lợi ích nghiêng cao thấp?

Quy hoạch cứ “treo” nghiêng
Lòng dân cũng “treo” nốt
Ai nghiêng lòng vì nước
Ai nghiêng lợi vì dân?

Lòng ai nghiêng quy hoạch
Bao phản biện ngả nghiêng
Đâu ngả nghiêng sự thật
Rồng nghiêng cánh hiện về…

Nước non nghiêng mắt trông
Đại bàng nghiêng nghiêng gió
Nghiêng đại dương giông tố
Tàu nghiêng vuợt muôn trùng…

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Tay nghiêng nghiêng vun trồng
Chụm dầu nghiêng bàn thảo
Lòng dân nào ngả nghiêng !

Ta vươn vai nghiêng trời
Phù Đổng nghiêng ngựa sắt
Roi thần nghiêng thế thời
Nghìn năm nghiêng vận hội

Nghìn năm nghiêng vận hội
Lựa cánh nghiêng bay tới
Xưa – Nay nghiêng bên nào
Hồn nước nghiêng phấp phới..

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Ta vươn vai nghiêng trời
Đại bàng nghiêng nghiêng gió
Nước non nghiêng mắt trông!

Nghìn năm nghiêng kỷ niệm
Ta vươn vai nghiêng trời
Nghiêng đại dương giông tố
Tàu nghiêng vuợt trùng khơi!…

Nhà thơ Hồ Bá Thâm trong lễ ghi nhận kỷ lục gia lần thứ 22

Hồ Bá Thâm