
Ảnh internet
Cao nguyên mênh mông trời xanh mây trắng
Bình minh rực rỡ biển xa sóng vỗ
Vàng óng cỏ xanh lượn dưới mặt trời
Chiều tà hồng ráng núi mờ sương khói
Đây là đâu?
Ngày ấy đồi sim lớp lớp nhấp nhô
Đồi cao hố sâu hang động chập chùng
Nghe nói
Chàng Lía vua trộm dấu vàng trong cổ tích
Có cọp ba chân ngồi xổm canh chừng
Đồi sim cô gái nào dám hái!
Muốn đến đây phải khấn đất rừng
Giặc Mỹ đến, mở biển My A xây Gò Hội
Pháo nổ Chóp Vung lính canh đỉnh Xương Rồng
Hết lối đi
Bí thư họ Bùi vừa ra tù tóc bạc trắng[1]
Len suối luồn cây cùng dân lên Bùi Hui[2] xây căn cứ
Không rõ duyên nào sông núi gọi họ Bùi
Giặc Mỹ tràn lên san đồi lấp suối
Gian nan mấy ngàn ngày máu thấm đất này
Bao người ngã xuống
Đồi sim nhớ mãi người anh hùng bác sĩ Thùy Trâm[3]
Bùi bí thư cũng nằm lại trên chiến hào khói lửa
Qua đây ngày ấy vùng chiến địa
Giặc đến ta giành một vùng đất đỏ màu hung
Ngày thắng lợi
Chỉ còn gió cuộn cỏ tranh mênh mông bát ngát
Mà nay
Chàng Lía đã đi xa
Bóng dáng những anh hùng đâu đây vẫn phảng phất
Đất nở hoa kho vàng xưa lấp lánh
Bạn trẻ bốn phương muôn nơi về tụ hội
Đốt lửa lên hát vang trời ca ngợi non sông
Đêm và ngày góp mạch sống Bùi Hui.
Tháng 7 năm2026
BÙI CÔNG ĐỊNH
[1] Bùi Công Thản 1920-1971, Bí thư huyện ủy Đức Phổ từ 1964 -đến 1971, hy sinh tháng 12/1971
[2] Bùi Hui là một vùng đất cao nguyên trải rộng khoảng 100ha nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, cách tỉnh lỵ Quảng Ngãi khoảng 60km về phía tây nam. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, những đồi cỏ xanh bạt ngàn, đồi sim tím mộng mơ
[3] Anh hùng liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm sinh 26/11/1942, hy sinh 20/12/1970









































































