NĂM MƯƠI NĂM – TÌNH ĐỒNG ĐỘI KHÔNG PHAI

Đăng lúc: 16-10-2026 11:42 Sáng - Đã xem: 63 lượt xem In bài viết

 

Năm bảy hai, rời chiến trường khói lửa

Ta về Sen Trì, Thạch Thất năm xưa

Tay đào đá ong xây doanh trại

Cỏ tranh lợp mái, dãi nắng dầm mưa

 

Bốn trăm chàng trai chung lý tưởng

Từ chiến trường về với giảng đường

Ơn thầy dìu dắt bao năm tháng

Nghiêm khắc mà sao quá đỗi thương

 

Đồng đội ơi, năm mươi năm gặp lại

Mái tóc xanh nay đã bạc màu

Siết tay nhau, rưng rưng ánh mắt

Tuổi đôi mươi ùa về bên nhau

 

Đồng đội ơi, ta vẫn ở đây

Vẫn nhớ thương như những tháng ngày

Tiểu đoàn Sáu, Khóa Ba mươi tư

Tình đồng chí sắt son không phai

 

Bảy lăm, non sông vừa thống nhất

Trăm anh em sớm bước lên đường

Người ra khơi giữ từng hòn đảo

Người về Lăng canh giấc Bác thương

 

Mùng hai tháng Mười năm bảy sáu

Ta chia tay, mỗi đứa một phương

Tây Nam, biên giới, rừng Tây Nguyên

Bản lĩnh trường xưa vẫn vẹn nguyên

 

Thắp nén nhang cho người đã khuất

Bạn cùng khóa nay chẳng còn đây

Ơn mái trường mang tên Trần Quốc Tuấn

Đã hun đúc nên ta hôm nay

SỸ TRUNG