VỀ NGUỒN – THẮP SÁNG NGỌN LỬA TRI ÂN

Đăng lúc: 16-10-2026 1:44 Chiều - Đã xem: 95 lượt xem In bài viết

Tặng các anh chị cựu TNXP thành phố Đà Nẵng

Về nguồn thắp nến tri ân,

Anh hùng liệt sĩ kính dâng hoa vàng.

Trời thu nắng ấm dịu dàng,

Truông Bồn, Đồng Lộc, đến hang Quảng Bình.

Nghiêm trang tưởng niệm anh linh,

Nhớ lại đồng đội quên mình vì dân,

Để cho đất nước bình an,

Thống nhất thịnh vượng vẻ vang ngàn đời.

Tác giả trước chuyến đi về nguồn.

Nắng chiều tỏa sáng khắp nơi,

Chim kêu vượn hót núi đồi bình yên.

Đoàn đi trời cũng ưu tiên,

Cuối thu mà cả các miền nắng hanh.

Phấn đấu để được hoàn thành,

Chuyến đi kết quả an lành thành công.

 

Nước mình phố đẹp đường thông,

Núi đồi cây lá cánh đồng xanh tươi.

Chia tay với những nụ cười,

Cảm ơn Thành hội mọi người hân hoan!

Tác giả (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn làm phim “Chuyến tàu về miền ký ức tại Nam Trà My, tháng 6/2017

10/10/2026

Nguyễn Ngọc Bảo

 Nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Nam (trước đây)