HƠN CẢ LOÀI HOA

Đăng lúc: 19-10-2026 8:20 Sáng - Đã xem: 15 lượt xem In bài viết

 

 

“Nếu Thượng đế sinh ra phụ nữ trước

Thì Người sẽ không sinh ra các loài hoa”[1]

Câu nói nghe mênh mông quá,

Mà sao rất thật trong ta.

 

Vẻ đẹp tuyệt vời tạo hoá

Rạng ngời hơn các loài hoa,

Môi hồng cánh sen hé nở

Hàm răng trắng sáng ngọc ngà.

 

Mắt huyền ngôi sao lấp láy,

Biết cười, biết nói, biết nhìn,

Thu vào không gian vũ trụ

Yêu thương sâu lắng con tim.

 

Từ ngày có anh và em,

Chân trời như đang rộng mở,

Môi hồng nụ cười hé nở

Cho anh có cả vườn xuân.

 

Lời yêu ngọt ngào ái ân,

Mùa vàng cánh đồng trĩu hạt

Hoa đời rạng ngời khúc hát,

Ngọt ngào hạnh phúc đơm bông.

 

Đà Nẵng, 19/10/2026

Đậu Trung Thành


[1] Theo Victor Hugo (1802 – 1885), nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch theo chủ nghĩa lãng mạn của Pháp. Hai tác phẩm nổi tiếng và được biết đến rộng rãi nhất của ông là Thằng gù Nhà thờ Đức Bà (1831) và Những người khốn khổ (1862).