Ông thanh niên xung phong

Đăng lúc: 30-10-2018 10:58 Sáng - Đã xem: 266 lượt xem In bài viết

 

Mỗi sáng tôi ra phố

Gặp ông ngồi trông xe

Cựu TNXP chống Mỹ

Bị thương xuất ngũ về

Ảnh có tính chât minh họa (ĐST)

Trong những năm kháng chiến

Ông trong chiến trường C[i]

Mải mê đánh thằng Mỹ

Nên chẳng mối duyên thề

 

Bây giờ ông vẫn thế

Chẳng mảnh tình vắt vai

Tóc trên đầu bạc trắng

Vết thương ông đau hoài

 

Nhiều lần ngồi rảnh rỗi

Ông nhớ về chiến trường

Nơi bao nhiêu đồng chí

Thật dũng cảm, can trường

 

Họ nằm lại trong đó

Quạn lòng đau nhớ thương

Ông thật là may mắn

Sống, được về quê hương

 

Hôm nay tôi ra phố

Không thấy ông trông xe

Mới biết ông đã mất

Nước mắt tôi cay xè

                     Hà nội, 23/3/2018

                      NGÔ VĂN TUYẾN

 


[i] Những năm kháng chiến chống Mỹ, mặt trận Lào – chiến trường C – là nơi giao tranh rất ác liệt giữa liên quân Việt – Lào với địch.