Thành cổ chiều thu

Đăng lúc: 14-10-2026 3:18 Chiều - Đã xem: 54 lượt xem In bài viết

Đã bao lần tôi vào thăm Thành Cổ

Chân bước đi nhè nhẹ trầm tư

Nhìn cỏ xanh bạn tôi nằm dưới đó

81 ngày đêm giữ Thành, hoá giữ đất ngàn thu!

 

Trước mắt tôi cả gia tài người lính

Là chiếc ba lô, là đôi dép cao su

Là mũ tai bèo, là lương khô, khẩu súng

Là chiếc bút Trường Sơn cùng ảnh và thư

 

Đời lính đơn sơ, đời lính vô tư

Dẫu có nghèo nhưng giàu hơn người khác

Bởi người lính giàu tình yêu quê hương đất nước

Dám chiến đấu hy sinh vì Độc lập Tự do!

 

Thành Cổ uy linh, Thành Cổ chiến trường xưa

Niềm kiêu hãnh thương trào nước mắt

Những chiến sĩ giữ Thành, hoá tượng đài đất nước

Là những Anh hùng bất tử chống ngoại xâm

 

Tôi cúi đầu thắp nén hương trầm

Theo hương khói gặp bạn mình dưới cỏ

Được mời bạn chén rượu quê đầy niềm thương nhớ

Ôm lấy cỏ xanh dốc bầu tâm sự

Cho say tình đời giữa Thành Cổ chiều thu

Nguyễn Hồng Quang

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên